Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Khế Chơn - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Thiên Minh; Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – trụ trì chùa Bằng, Trưởng Ban tổ chức khóa tu cùng sự hiện diện của chư tôn đức Tăng trụ trì các tịnh thất, tịnh xá, tự viện và hơn 500 Phật tử trong và ngoài thành về tham dự "khóa tu Báo hiếu" - mùa Vu Lan.
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Phó Thư ký Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội đã thay mặt Ban tổ chức tuyên đọc diễn văn khai khóa trước sự chứng minh của chư tôn đức và toàn thể hội chúng lắng nghe.
"Khóa tu Báo hiếu" - mùa Vu Lan là một món quà được mở ra nhằm giúp cho hàng Phật tử hiểu được chữ “Hiếu” theo quan niệm đạo Phật, từ đó biết quý kính và trân trọng đấng sinh thành, biết tri ân và báo đền ân nghĩa tổ tiên ông bà. Đồng thời khóa tu cũng là dịp để Phật tử cùng vân tập về ngôi già lam tinh tấn tu tập, chuyển hóa thân tâm.
Trong lời ban đạo từ, Thượng tọa trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã tán thán công đức của hơn 600 Phật tử (sáng nay tiếp tục có 200 Phật tử đăng kí tham dự khóa tu) đã cùng tề tựu đông đủ nơi chùa Bằng, cùng sách tấn nhau tu tập, cùng dâng lên cúng dường những đấng sinh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên bằng tấm lòng chân thành qua hai ngày tham gia khóa tu. Đặc biệt khóa tu lần này, vì ý nghĩa mục đích cho Phật tử hiểu biết ý nghĩa chữ Hiếu với 2 đấng sinh thành cho nên trong số hơn 600 Phật tử tu tập có đủ các thế hệ nam nữ (Già - cụ lớn tuổi nhất 89 tuổi; trung niên; thanh thiếu niên, nhi đồng - 4 em bé nhất 8 tuổi) . Ngoài ra Thượng tọa cũng khuyến tấn các khóa sinh trong hai ngày này, hãy cố gắng tinh tấn tu tập, noi theo gương sáng hiếu hạnh của Đức Phật, của tôn giả Mục Kiền Liên và các bậc tổ sư.
Lời đạo từ của Thượng tọa trụ trì đã khép lại chương trình khai mạc "khóa tu Báo hiếu" - mùa Vu Lan trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.
Sau chương trình khai mạc là bài giảng đầu tiên của Hòa Thượng Thích Khế Chơn với chủ đề “Công cha nghĩa mẹ tình con”. Trong bài giảng, Hòa thượng đã nêu lên tấm gương hiếu hạnh là Ngài Mục Kiền Liên, nhờ vào lòng hiếu thảo đã cứu mẹ thoát khỏi vòng ngạ quỷ khổ đau, nhẹ nhàng thoát lên khung trời Đao Lợi. Cùng chung một niềm tri ân vô hạn, ôn lại lịch sử, nhớ gương hiếu hạnh của người xưa, lòng chúng ta rung động vì mối cảm hoài đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Mỗi người lớn lên xương thịt và tinh thần đều làm bằng giọt ngọc thủy tinh đôi mắt mẹ, đều bềnh bồng ru êm trong tiếng hát thì thầm thương yêu sóng vỗ. Chúng ta lớn lên trong tiếng mẹ cha, trở mình trong tình thương yêu ấp ủ của cha mẹ - Vu Lan chính là một thức giấc để chúng ta có dịp đi về hoài niệm, để lời kinh báo hiếu ở mãi trong lòng người.
Mưa trời ngập chảy ra sông
Nhớ công dưỡng dục ra công đáp đền
Gió đưa cành trúc la đà
Mẹ cha còn sống Phật Đà hiện thân
Bởi “Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế”, nên Hòa Thượng khuyến tấn khóa sinh hãy quý kính bậc song thân sinh thành dưỡng dục ra ta, noi theo Tâm hiếu hạnh của Đức Phật cũng như các vị tổ sư, như Đức Phật đã dạy “Nếu người nào mong cầu đạo giải thoát, mong cứu khổ chúng sinh hoặc mong đạt đến Thánh quả Vô Thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với cha mẹ. Người con chí hiếu sẽ thành tựu được các hạnh lành”.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày tu đầu tiên của "khóa tu Báo hiếu" - mùa Vu Lan:
4h30 sáng, thức chúng. Toàn thể Phật tử cùng lên giảng đường tụng kinh Vu Lan và kinh hành niệm Phật.














Vì đây là khóa tu mở nên Phật tử vẫn tiếp tục đến xếp hàng đứng đăng kí sát giờ khai mạc khóa tu...


























































































Media Online
Facebook
Twitter
Google