Đang tải dữ liệu ...
 
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.Tìm kiếm 
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
Cập nhật: 08/03/2012 22:09 PM 
HN: Đạo tràng Pháp Hoa kỉ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn
Nhân dịp kỉ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn PL 2556 – DL 2012, ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 7 tháng 3 năm 2012, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có một ngày hoằng pháp quan trọng tại ba đạo tràng ở ba quận huyện khác nhau trong thành phố Hà Nội.
Nhân dân Phật tử chùa Lý Triều Quốc Sư – quận Hoàn Kiếm, chùa Kim Long – huyện Thạch Thất và chùa Kim Liên – quận Tây Hồ đã vô cùng hoan hỷ được cung đón Hòa thượng quang lâm đạo tràng thuyết pháp.
Mở đầu thời pháp thoại, Hòa thượng đã nêu bật ý nghĩa 4 ngày kỉ niệm quan trọng đối với Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo quan niệm của Kinh tạng Bắc truyền:
-    Đản sinh: 8 – 4
-    Xuất gia ngày 8 – 2 năm Ngài 19 tuổi
-    Thành đạo 8 – 12 năm Ngài 30 tuổi
-    Nhập Niết bàn 15 – 12 năm Ngài 80 tuổi
Cũng trong thời pháp thoại, Hòa thượng đã cung kính đọc tụng lại toàn văn Kinh di giáo và từ đó tóm lược những nét căn bản nhất trong lời dạy tối hậu trước khi nhập Niết bàn của Đức Phật trên 3 phương diện: Giới học, Định học và Tuệ học.
Giới chính thuận với căn bản của giải thoát, nên Ta mệnh danh Ba La Đề Mộc Xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ.
Thế nên, các thầy Tỳ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho hủy phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức.”…
“Các thầy Tỳ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định được thì tâm hết tán loạn”…
“Các thầy Tỳ kheo, có trí tuệ thì hết đam mê, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, không để lầm lỗi có thể có được, như thể là trong chính pháp của ta, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không như thế thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền chắc nhất vượt bể sanh lão bệnh tử, là ngọn đèn sáng nhất đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bệnh tật, là búa sắc chặt cây phiền não”…
“Các thầy Tỳ kheo, hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp hết, Ta muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Ta”.
(Theo bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
  Tại chùa Lý Triều Quốc Sư
 
 
 
 
  Tại chùa Kim Long
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tại chùa Kim Liên
 
 
 
 
 
 
 

BBT website

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :