Đang tải dữ liệu ...
 
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.Tìm kiếm 
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
Cập nhật: 08/07/2012 22:35 PM 
Sĩ tử háo hức tới cửa chùa hưởng lộc mùa thi
Cứ mỗi mùa thi tới, chùa Bằng A lại tổ chức lễ cầu nguyện cho các sĩ tử đi thi được công thành danh toại. Không chỉ thế, chùa Bằng A còn là địa điểm miễn phí nơi ăn chốn ở cho các em và gia đình ở xa tới Hà Nội ứng thí.
Những khuôn mặt vừa háo hức, vừa có chút lo lắng của những sĩ tử trước mùa thi, những ánh mắt rạng ngời, đầy nhiệt huyết của những bạn thanh niên tình nguyện và sự hiền từ của các sư thày đang tận tình, lo lắng cho các em thí sinh. Đó là những gì chúng tôi đã thấy khi đặt chân đến ngôi chùa Bằng A, Bắc Linh Đàm hôm qua, ngày 3.7 để tham dự lễ cầu nguyện cho các sĩ tử trước ngày “vượt vũ môn”. 



Trong không khí trang nghiêm của ngôi chùa dưới chân tòa bảo tháp 13 tầng, thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng A đọc những lời khuyến khích thí sinh và sau đó là những lời cầu nguyện cho họ trên con đường khó khăn phía trước. Các thí sinh, quỳ dưới bảo điện, ánh mắt rạng ngời và đã sẵn sàng chờ đón ngày thi tới. Buổi cầu nguyện kết thúc khi ba tiếng chuông chùa ngân vang, rung động khắp chốn thiền linh thiêng. 






Chùa Bằng A là một trong những ngôi chùa đầu tiên tại Hà Nội tổ chức hình thức tiếp sức mùa thi cho các thí sinh. Ngôi chùa có nhiều gian lớn, đủ sức chứa cho 300 người và từ 2 năm nay đã trở thành nơi trú chân cho sĩ tử và người nhà các em trước những ngày “nước sôi lửa bỏng”. 



Đến giờ ăn trưa, các em lại được ăn cơm chay ở nhà ăn chung. “Tất cả đều miễn phí. Các em và phụ huynh được nghỉ lại chùa và ăn trưa mà không phải đóng tiền” – trụ trì Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh trong lúc dẫn chúng tôi lên thăm nơi các em nghỉ. Những bữa cơm chay tại chùa là do các Phật tử trong làng đến nấu để góp một phần vào việc thiện của chùa. 



Bữa cơm chay đạm bạc nhưng ấm áp tình người...


...là do các cô, bác Phật tử trong vùng đến nấu.

Hai gian phòng rộng 150 mét vuông, được cung cấp đầy đủ chăn, chiếu, sạch sẽ thoáng mát, này đã từng đón tới 270 em thí sinh vào đợt cao điểm nhất của một mùa thi. 







Có lẽ sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự đóng góp đầy nhiệt huyết của những bạn thanh niên tình nguyện, những màu áo xanh với nụ cười tươi tắn mà chúng tôi bắt gặp khắp nơi trong ngôi chùa. Hòa thượng Thích Quảng Tín kể lại: “Chùa Bằng A phải gọi là ‘chùa của sinh viên’. Cứ đến thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các bạn sinh viên lại đến đây, quét dọn chùa, làm công tác chuẩn bị cho mùa thi sắp tới.”


"Ngôi chùa này là chùa của sinh viên", Hòa thượng Thích Quảng Tín cho hay.

Sư thày cũng cho biết: “Ý tưởng xây dựng chương trình cầu nguyện và hỗ trợ thí sinh đi thi xuất phát từ những tin tức cứ cập nhật mỗi mùa thi đến về những sĩ tử gặp khó khăn trong quá trình tìm nơi ăn, chốn ở. Dưới sự hướng dẫn của sư thày trụ trì chùa, các bạn thanh niên tình nguyện đã đi phát tờ rơi từ mấy tháng trước ở các bến tàu, bến xe”. 



Dẫn chúng tôi đi thăm những căn phòng, khu vệ sinh và nhà ăn của các thí sinh là Thu Hiền, phụ trách chính của chương trình từ thiện. Bạn cũng là một thành viên tích cực của chương trình tình nguyện Mùa Hè Xanh. Để theo sát chương trình tiếp sức mùa thi tại chùa Bằng A, Hiền đã sẵn sàng xin nghỉ làm một thời gian để dành toàn tâm toàn ý hỗ trợ những gia đình khó khăn. 



Từ tháng 4, chùa Bằng A đã tổ chức ngày tư vấn và hướng dẫn mùa thi với sự tham gia của các thày cô giáo và tiến sĩ trong ngành giáo dục. Đợt thi đầu tiên cho khối A, chùa Bằng A tiếp 35 em thí sinh, mỗi em lại có bố hoặc mẹ cùng đi. Chùa Bằng A sẽ tiếp tục tổ chức chương trình cho đợt thi khối B, dự kiến đón thêm gần 100 em. Em T. một học sinh thi vào khối A trường Kinh tế quốc dân cho biết: “Em cảm thấy rất may mắn vì đã được nghỉ lại tại chùa Bằng A. Mọi điều kiện đều tốt và em đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới!”



Sau mỗi kỳ thi, các thí sinh đều trở lại chùa để báo tin mừng cho các thày, và khi đã trở thành một sinh viên, các em lại tiếp tục khoác chiếc áo xanh, tiếp tục góp sức hỗ trợ những thế hệ đi sau. 

Chúng tôi từ biệt các sư thày và các bạn thanh niên tình nguyện khi trời đã nhá nhem. Tòa bảo tháp đã lên đèn sáng bật giữa màn đêm đang buông xuống, chẳng khác nào niềm tin và hy vọng vẫn luôn tỏa sáng nơi đây.



Hiền Trang (Theo vnn)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC :
CÁC BÀI VIẾT KHÁC :