Năm nay,
đại chúng trì tụng Đại bi thập chú bảy biến và niệm danh hiệu đức Bồ tát Quán
Thế Âm một tràng hạt.
Buổi lễ
diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính. Đại chúng nhất tâm, lắng lòng hướng về Ngài như
người Mẹ hiền che chở cho con thơ giữa cuộc đời. Từng câu, từng lời niệm đi vào tâm
tư những người tham dự, luôn hướng lòng về Đức mẹ hiền Quán Thế Âm.
Quán Thế Âm (觀世音), cũng gọi là Quán Tự Tại, Quan Âm, là một trong những vị Bồ tát có hạnh nguyện cứu khổ, cứu nạn cho mọi chúng sinh. Có nhiều luận giải khác nhau về nguyên nghĩa tên Ngài. Có người hiểu danh hiệu Ngài là một “người nam” quán chiếu thế giới, có người hiểu là vị Bồ tát lắng nghe mọi tiếng thế gian.
Nhìn chung, Bồ tát Quán Thế Âm là thể hiện lòng Bi, một trong hai dạng của Phật tính. Vì vậy, mọi người gọi Bồ tát là bậc Đại Bi. Dạng kia của Phật tính là Trí huệ, là đặc tính được Bồ tát Văn-Thù-Sư-Lợithể hiện. Quán Thế Âm là vị Bồ tát thể hiện nguyện lực của Phật A-Di-Đà và được xem như quyến thuộc của Phật A-Di-Đà (Tịnh độ tông). Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểm nguy. Trong dân gian, Quán Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai hoạ và giúp người phụ nữ không con cầu tự.
Đặc biệt, nhân sự kiện ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lần này, toàn thể đại chúng vô cùng hoan hỷ khi Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tăng bản tự đã chứng minh cho sự phát tâm xuất gia học đạo của hai vị thiện nam Trần Xuân Sơn pháp danh Tục Sơn và Nguyễn Đức Nhật pháp danh Tục Khâm. Với tâm niệm một đời hướng Phật, hai vị này đã có thời gian tập sự dưới mái chùa Lý Triều Quốc Sư và chùa Vạn Phúc, đã phát thệ dũng mãnh bước chân vào con đường xuất gia giải thoát, xa gia đình để đi tìm lý tưởng giải thoát.
Từng lọn tóc rớt xuống,
bụi phiền não nhẹ với
Con nguyện sống giữa đời
Bằng tâm tu chân thật.
Kính nguyện mười phương Phật
Chứng minh và tác thành
Bồ đề tâm vững chãi
Không màng chuyện lợi danh.