Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 24/10/2020 15:58 PM 
Phân ban đào tạo Giảng sư cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh
Những ngày vừa qua, mưa lớn liên tục cộng với nhiều hồ thủy lợi, thủy điện xả tràn đã làm nhiều địa phương ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước, một số tuyến đường giao thông bị chia cắt.... Đến hôm nay, tuy trời đã tạnh ráo, nhưng nhiều nơi nước vẫn chưa rút hết, một số xã vẫn bị cô lập trong nước.

Với tinh thần từ bi của người con Phật và tinh thần tương thân tương ái chia sẻ khó khăn với đồng bào, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức các đoàn từ thiện vào miền Trung – nơi ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua, ngày 22 tháng 10 năm 2020, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban điều hành lớp đào tạo giảng sư, hoằng pháp viên khu vực phía Bắc, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng chư Tôn đức trong phân ban đào tạo Giảng sư thuộc Ban hoằng pháp TƯ và đại diện các mạnh thường quân đã trở về Hà Tĩnh cứu trợ cho những người dân đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Trong số các huyện của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên là hai huyện bị ngập lụt nghiêm trọng trong đợt bão vừa qua. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ và phái đoàn đã tới xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) và xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) hỏi thăm, động viên và trao tặng 1000 phần quà (gồm mỳ, gạo, bánh chưng, áo phao, lương khô... và 500 nghìn đồng tiền mặt) cho bà con nhân dân nơi đây, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Mong rằng nước sẽ nhanh rút, bà con sẽ sớm ổn định lại được cuộc sống.

Tại phố Hà Huy Tập - một trong những tuyến phố Trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, nước vẫn chưa rút hết

Góc từ trên chùa Cảm Sơn (Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh) nhìn xuống, thành phố ngập trong nước

Ở tại một số nơi thế đất cao, nước đã rút. Tuy nhiên những vùng thấp hơn, người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền do nước chưa rút

Hai bên đường quốc lộ thuộc địa phận huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh vẫn mênh mông biển nước

Tại xã Tân Lâm Hương - huyện Thạch Hà, nước còn rất cao, người dân trong xã vẫn bị cô lập

Hình ảnh người mẹ già tựa cửa mong nước rút, và mừng rỡ khi đoàn quý Thầy ghé nhà trao quà cứu trợ

Bão lũ đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề với người dân Hà Tĩnh. Nhiều nhà nông thóc thì hỏng hết, đàn gà và đàn lợn nuôi để kiếm sống cũng chết trong đợt lũ này...xác gà nổi trên mặt nước, mắc vào hàng rào không còn là những hình ảnh xa lạ, nhưng lại rất thương tâm

Với những hộ kinh tế khá, nước ngập cao làm ô tô bị hư hỏng nặng. Mới mấy ngày trước thôi, lũ lên cao tới mức thậm chí không nhìn thấy xe

Có những nhà phải kê cao xe lên trên những bộ bàn ghế.....

Và phải đóng những chiếc bè tạm để di chuyển

Những món quà cứu trợ được chuyển xuống xe, để mang lên thuyền chở vào trong nhà dân

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đích thân vào từng nhà hỏi thăm, động viên và trao quà tới tay người dân

 

Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC