Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 17/09/2023 20:43 PM 
Hà Nội: BTS GHPGVN huyện Đông Anh và quận Thanh Xuân tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ
Theo công văn số 59/CV - BTS về việc tổ chức lễ cầu nguyện cho nạn nhân trong các vụ hỏa hoạn của BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, đồng thời cũng nhằm thể hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật, sẻ chia với những mất mát to lớn của những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Hà Nội) vào đêm 12/9 vừa qua; từ ngày 1/8 âm lịch (15/9/2023), Ban trị sự các quận huyện thị cũng như các tự viện trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội đều nhất tâm tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong những vụ cháy, người tử vong được vãng sinh An lạc quốc, người bị thương tổn được bình an tai qua nạn khỏi.

Đông Anh chính là Ban trị sự đầu tiên trong số 30 quận huyện thị trong thành phố tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ngay vào sáng ngày 1/8 âm lịch (15/9/2023) tại chùa Hoa Lâm Viên (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội). Ngoài thời khóa tụng kinh, Ban trị sự GHPGVN huyện Đông Anh do Đại đức Thích Thanh Trung làm Trưởng Ban đã thiết lập đàn tràng trang nghiêm, cúng tiếp linh cầu siêu cho các vong linh, cúng Phật để Ngài phóng quang tiếp độ, cúng trai đàn để hồi hướng cho những nạn nhân không may qua đời trong trận hỏa hoạn tàn khốc tại chung cư mini Khương Hạ vừa vừa qua.

Tại chùa Tam Huyền (quận Thanh Xuân, Hà Nội), vào sáng ngày 16/9 (2/8AL), chư Tăng Ni trong BTS GHPGVN quận Thanh Xuân cùng nhân dân Phật tử đã thành kính dâng hương, tụng kinh Dược Sư cầu nguyện cho anh linh các nạn nhân được siêu thoát và cầu bình an với những người sống sót. Buổi lễ còn ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện của thân nhân các nạn nhân. Hy vọng rằng những nỗ lực đầy tính nhân văn của Phật giáo sẽ phần nào an ủi những người đã mất, và giúp cho thân nhân những người bị nạn cảm thấy yên lòng để tiếp tục nỗ lực "đứng lên từ đống tro tàn".

Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC