Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/08/2024 00:32 AM 
Hà Nội: HT.Thích Bảo Nghiêm trao tặng 300 phần quà cho bệnh nhân Viện huyết học - Truyền máu Trung ương
Sáng ngày 21 tháng 08 năm 2024, tức ngày 18 tháng 07 năm Giáp Thìn, nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cùng Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng đã tới Viện huyết học - Truyền máu TW để chia sẻ, gặp gỡ và động viên tinh thần các bệnh nhân đang điều trị tại đây. 

Trước khi bước vào Hội trường, mỗi bệnh nhân và người nhà của họ đều được cài hoa hồng lên ngực áo. Trong chương trình đặc biệt này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chỉ dạy các Phật tử cài lên ngực áo tất cả bệnh nhân là màu hoa đỏ, bởi lẽ đó là màu của tình yêu, niềm tin, hi vọng, của tương lai sáng tươi, của sức sống mãnh liệt. Với ý nghĩa mỗi một con người là kết tinh của cả cha lẫn mẹ, vì vậy dù cha mẹ có còn hay đã mất thì họ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của những người đang sống. Chỉ là những đóa hoa nhỏ tưởng chừng vô tri, nhưng lại khiến trái tim mỗi người trào dâng niềm xúc cảm mãnh liệt về hai đấng sinh thành. 

Tại chương trình, TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm mà Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Phật tử chùa Bằng đã dành cho người bệnh đang điều trị tại Viện.

“Mùa Vu lan báo hiếu hàng năm, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn vinh dự được đón tiếp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các Phật tử chùa Bằng đến để tổ chức những chương trình ý nghĩa cho người bệnh và người nhà người bệnh. Điều này thật sự trân quý đối với họ, đặc biệt là với những người bệnh phải điều trị xa nhà, không thể sum họp cùng gia đình trong ngày Vu lan” – TS. Vũ Đức Bình cho biết.

TS Vũ Đức Bình đại diện cho lãnh đạo Viện trao quà tri ân tới Hòa thượng cùng đại diện Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Phật tử chùa Bằng trao tặng món quà chữ “Tâm” tới lãnh đạo Viện

Trong niềm xúc động, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã có đôi lời chia sẻ, động viên, chúc phúc và khích lệ tinh thần các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Hòa thượng chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ vu lan, không chỉ là một lễ đơn thuần của Phật Giáo. Mà từ lâu, lễ vu lan đã trở thành lễ hội của tình thương, hòa vào tinh thần hiếu đạo của người Việt. “Mùa Vu lan là mùa báo hiếu mà đặc biệt quan trọng nhất là báo hiếu cha mẹ – những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta. Chúng tôi vô cùng thông cảm với những người vì điều trị bệnh tật mà không thể ở bên cha mẹ hoặc thắp hương cho cha mẹ trong dịp Vu lan này. Quý vị hãy luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ và trân trọng bản thân mình”.

Nhân đây, Hòa thượng mong các bệnh nhân tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Đặc biệt, giữa các bệnh nhân cần thương quý nhau, cùng chia sẻ với nhau để bớt đi những phiền muộn lo âu, giữ tinh thần lạc quan vui vẻ.

Hòa thượng cũng chia sẻ, sở dĩ đã hơn 10 năm qua, chùa Bằng luôn tổ chức lễ Vu Lan ở Viện huyết học - Truyền máu TW bởi lẽ Hòa thượng mong muốn mang năng lượng bình an của Đạo Phật tới nơi đây, để khích lệ các bệnh nhân cố gắng chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Hòa thượng nhấn mạnh: "Nếu chúng ta là người Tôn giáo nào thì hãy cầu nguyện theo cách của Tôn giáo đó, còn những ai theo đạo thờ ông bà Tổ tiên trong nhà và theo Phật thì hãy nhất tâm cầu nguyện Phật. Các vị niệm Phật, Đức Phật nào cũng được, thông thường nếu cầu bệnh thì cầu Đức Phật Dược Sư “Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật”.

Hòa thượng xúc động chia sẻ sự cảm thông với người bệnh "Chúng tôi mang tình yêu thương của đồng bào và tình cảm chân thật nhất trong Phật giáo đó là coi tất cả mọi người đều là bồ đề quyến thuộc của nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Tất cả mọi người ngồi đây tuy khác nhau quê quán, địa phương,...nhưng ở trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gặp nhau, đã từng là bà con của nhau. Và ngay bây giờ, chúng ta vẫn là bà con của nhau, con Lạc cháu Hồng, con Rồng cháu Tiên của dân tộc Việt". Qua đó, Hòa thượng cầu mong tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ của bệnh viện dồi dào sức khỏe. Đồng thời cầu nguyện cho các bệnh nhân ngồi đây và gia đình mạnh khỏe, tật bệnh tiêu tan, gia đình được hạnh phúc, bình an. 

Cuối chương trình, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa chùa Bằng đã trao tận tay các bệnh nhân khoa Điều trị Hóa chất từng món quà nhỏ, trong đó có cả những chiếc vòng đeo tay tuy bé xinh nhưng chứa trong đó tất cả những yêu thương chân thành nhất, sự chú nguyện bình an nhất gửi tới các bệnh nhân, mong họ sớm khỏe mạnh để có thể trở về bên gia đình và sống trọn vẹn kiếp người đáng sống. 

Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC